Nhớ Thầy Cô Mùa Hạ
Đã vào Hạ, trường lớp giờ vắng quá
Chỉ le que vài lũ nhỏ đùa chơi
Rất vô tư chưa lo lắng chi đời
Chạy đuổi bắt, nhảy dây, không biết mệt
Mỗi mùa Hạ thầy cô buồn da diết
Bầy học trò tung cánh nhỏ về đâu
Bao đứa đi về bốn hướng địa cầu
Không trở lại mái trường xưa vĩnh viễn
Vẫn biết đó học đường hằng hiện diện
Dù ở gần hay xa cách không gian
Những cánh chim dù đã bỏ non ngàn
Vẫn ngoái lại, xoay đầu nhìn đồi núi
Dẫu tất bật trong cuộc đời gió bụi
Bầy học trò đâu có thể nào quên
Những tháng ngày cặm cụi buổi sách đèn
Ơn thầy cô những ngày nào vẫn nhớ
Nguyên Đỗ