Nếu Mình Yêu Nhau Mãi

Nếu anh đi qua biển
Đừng mang con sóng về
Sóng nhiều năm miên viễn
Cõi lòng đầy nhiêu khê

Nếu anh đi qua suối
Đừng hái cánh hoa rừng
Hãy để hoa đưa lối
Trên đường đời ngát hương

Khi vầng trăng cổ tích
Soi sáng những đêm rằm
Anh ơi, anh có biết
Trăng rụng vào chiếu chăn

Vì tình yêu mầu nhiệm
Em viết thành bài thơ
Thơ không là sóng biển
Thơ là dòng suối mơ

Và cánh hoa bên suối
Men theo chiếc gối nằm
Dịu dàng cơn mộng tới
Kể chuyện tình trăm năm

Nếu mình yêu nhau mãi
Cuộc đời thêm ngọt ngào
Vòng tay kia xiết lại
Gom thật đầy trăng sao




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả