NHỮNG ĐIỀU QUEN THUỘC
Có những điều tưởng chừng như quen thuộc
Bỗng một hôm xa lạ đến vô cùng
Thương hàng sấu cuối đường chiều gió ngược
Giấu nụ cười trong nỗi nhớ mông lung
Em vẫn nhớ đêm thật dài Hà Nội
Cầm tay anh run rẩy dưới hiên mưa
Rét cuối mùa lùa tóc em chợt lạnh
Sao không chờ đôi bờ nắng xa xưa
Hình như biết mắt em đong đầy nước
Nên vầng trăng đêm hôm ấy thật hiền
Phải Nguyệt lão xe tơ từ thuở trước
Mà chỉ hồng không níu nổi nợ duyên
Nơi quán vắng nến hồng thanh thản cháy
Thơm nồng hương hoa sữa mắt môi mềm
Có những điều tưởng chừng như quen lắm
Bỗng lạc loài trong khoảng trống dần thêm…