Còn Dấu Yêu Thương
Còn Dấu Yêu Thương
Còn dấu yêu thương của một thời
Trên làn môi ngọt má xinh tươi
Bàn tay thân ái còn lưu luyến
Ánh mắt mênh mông một khoảng trời
Quá khứ từ đâu lại trở về
Những ngày giông gió bão đam mê
Đồi cao, bãi cát, đường ra biển
Làn gió miên man mái tóc thề
Còn chút thời gian chớ hững hờ
Để lòng cô đọng mối bơ vơ
Bâng khuâng nhung nhớ thời xa vắng
Kỷ niệm yêu thương chẳng xoá mờ
Dẫu biết bao năm đã thoáng qua
Tóc đen sương điểm muối tiêu pha
Sóng lòng mãi mãi còn giao động
Đâu ước mơ xưa, những mộng hoa!
Còn dấu Tình Yêu dẫu cách ngăn
Vòng tay dấu ái, phút ăn năn
Quỳ bên Hang Đá, ngày Đông lạnh
Cầu phúc cho ai tới vạn lần!
Thôi nhé, kể như hãy lãng quên
Niềm riêng dấu kín phố lên đèn
Đại dương gió lộng gầm theo sóng
Anh liệu mai này ngưng nhớ Em?
Nguyên Đỗ
Christmas in CA 2002