Chiều 2
Chiều buông khói nhẹ lưng đồi
Hương tình xa khuất mộng đời ghé thăm
Bơ vơ nỗi nhớ xa xăm
Tên người vĩnh viễn gọi thầm mà thôi
Chiều thương ai đứng chơi vơi
Mơ người tìm đến hồng trời nắng hây
Lửng lơ mây trắng vờn bay
Bướm bên hoa thắm đắm say quên đùa
Chiều nay đón gió giao mùa
Hạ xuân kỳ ngộ cho vừa sắc năm
Phố quen cuốn bước ghé thăm
Vu vơ trao đổi hương trầm vần thơ
Chiều rơi liễu rũ rung bờ
Thời gian rồi xoá bóng mờ tóc xanh
Đời đan sợi nắng mong manh
Tình rêu phủ kín vương mành giây oan