Còn lại gì trong tay…

Anh quay lưng
Bỏ lại em, chênh vênh...
Bóng đổ dài con dốc
Có phải nợ duyên chỉ trong phút chốc
Mười ngón tay buồn níu chặt không gian.

Núi cao vắng gió mây ngàn
Đường xưa thôi ươm hoa nắng
Cuộc đời không còn phẳng lặng
Bởi vì em đã mất anh…

Em xin anh, hãy nhìn lên trời xanh
Nơi thuyền tình yêu, ta neo bằng lời hứa
Tình em…
Thơ em…
Thân em là lửa…
Dẫu lụi tàn vẫn âm ỉ khát khao.

Có phải chia xa chỉ là giấc chiêm bao
Khi khóe môi nụ hôn còn thấm đẫm
Tim nóng ran, chưa nguôi vòng tay ấm
Của một ngày bên nhau…

Giờ này anh ở đâu?
Có thấy em gom mây trời trong gió
Quấn núi thêm xanh,
Đong nắng tràn mặt cỏ
Nối tình ta lại một đời

Nhưng rồi, thời gian mải miết trôi
Như từng hạt thủy ngân, luồn kẽ tay rơi mất
Lỏi len ngấm vào lòng đất
Trên tay mình
Chỉ còn lại khoảng không.

3/6/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả