Sao là ...aó đỏ ?
Lâu lắm rồi thơ cô đơn lặng lẽ
Hình như em không biết lý do gì
Em quên mất một vì sao cô lẻ
Ðêm đêm chờ em gởi nhớ mang đi
Lời ai hỏi nghe bâng khuâng đến lạ
Sao lại là áo đỏ , tuổi ươm mơ ?
Nếu em mặc áo màu xanh của lá
Thơ sẽ vui khi thơ biết em chờ ?
Tuổi ươm mơ nguời hỏi bao nhiêu tuổi ?
Em trả lời là tuổi biết yêu thơ
Mặc áo tím sẽ ngậm ngùi tiếc nuối
Những hoàng hôn buồn có tự bao giờ ?
Áo không tím không xanh sao áo đỏ ?
Màu trái tim , tan vỡ mộng yêu đầu
Ðêm bóng tối theo lời thơ bày tỏ
Người hiểu rồi em sầu khổ vì đâu