Hai mươi năm xa xứ


Hai mươi năm xa xứ
Ta nhớ quê hương hoài
Dải non sông chữ S
Hơn một lần chia hai

Hai mươi năm xa xứ
Ta nhớ con sông dài
Đông về tràn lũ lụt
Hè cạn đáy chè hai

Hai mươi năm xa xứ
Đời buồn nhiều hơn vui
Có những đêm ta khóc
Thân phận kẻ lạc loài

Hai mươi năm xa xứ
Giữa chợ đời lang thang
Như trăng về phố thị
Có bao người hỏi han

Hai mươi năm xa xứ
Ta nhìn mình trong gương
Tuổi phù du giữa chợ
Tóc bạc màu phong sương

Hai mươi năm xa xứ
Ta nhớ quê vô cùng
Đông bốn mùa lạnh giá
Chưa bao giờ ra Xuân

Thủy Lâm Synh
1998




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả