Khi Yêu Người

Khi yêu người em nắn nót vần thơ
thả lên chữ những dòng mơ, dòng nhớ
cứ ao ước một ngày câu duyên nợ
sẽ tuyệt vời như hoa nở trong thơ

Rồi đường về thôi hết lúc bơ vơ
Dòng sông nhỏ xao xuyến bờ vỗ sóng
Mây trên cao, mây bắt đầu dệt mộng
Lá rung cành, lá vui đón gió thơm

Xòe bàn tay nâng hoa nắng chập chờn
Khi yêu người nắng đẹp hơn hôm trước,
má hồng thêm và thẹn thùng gương lược,
môi thích cười và chân bước rộn vui

Tình đẹp hơn mọi vẻ đẹp trên đời
nên vì thế chẳng đủ lời diễn tả
chỉ trái tim dường như thành rất lạ
muốn chia cùng người tất cả buồn vui

Chợt dễ thương trong ý nghĩa cuộc đời
Cám ơn mẹ cha, những người sinh dưỡng
để hôm nay, một ngày em khôn lớn
đôi cánh thiên thần nhẹ đón hương yêu

Khi yêu người, hạnh phúc biết bao nhiêu
trong cả nhớ thương lẫn điều trăn trở
Nếu trái đất vẫn xoay đều nhịp thở
là tim mình còn mãi chỗ cho nhau...

060405




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả