CÓ NHỮNG ….

Có những giấc mơ là mây khói
Nghìn năm yên ngủ cùng trở trăn
Thời gian qua đi chỉ càng làm quên thành nhớ
Mơ mơ, thực thực nào ai tỉnh, ai không?

Có những nụ cười dầy giáo gươm
Ngọt lịm bờ môi, thách đố cương thường
Vết cắt nào không làm ta chảy máu?
Máu mặn, máu ngọt hàm răng em trắng trong

Có những vẫy tay sao mời mọc
Gọi lại thật gần để ruồng rẫy chia xa?
Bên em trời đất cuồng quay điệu nhạc
Rồi thóang nhìn nhau bỗng ngậm ngùi

Có những lời tỏ tình tần ngần như con gái mới lớn
Thẹn thuồng trước vồn vập của bướm ong
Làm hoa cho người ta hái , em ơi
Dù gai nhọn chích vào tay, vẫn thú đau thương

Có những điều chỉ có thể nói khi im lặng
Có những cuộc tình chưa bắt đầu đã vội thăng hoa
Có em xa xăm, có anh dài nhung nhớ
Có trong nhau khỏanh khắc, vội chia cách muôn trùng

Có hạnh phúc là có đau khổ
Mùa hạ lừng lững về giữa cơn mưa


06.04.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả