Đôi Dòng Lưu Bút
Nghe như gió đem thư vào khung cửa
Chợt giật mình, ngần ấy đã bao năm !
Buộc ngẩn ngơ để ngày trôi thật chậm
Gửi ta về tìm gặp chốn quê xa
Gửi ta về vẽ mây trời lên lá
Tuổi học trò là lạ những dòng thơ
Lưu bút xanh chở câu chào dang dở
Nét chữ gầy nghiêng tóc xõa ngây thơ
Quán chè quen ngọt hương giờ tan học
Ngón tay tròn nhón khẽ trái me chua
Nụ cười duyên tô hàng cherry đỏ
Chúm chím đuà hanh nắng nhỏ ban trưa
Những cánh chim theo gió về muôn hướng
Kẻ quê nhà kệ sách hãy còn mang ?
Nợ áo cơm đo dài trang luận án
Hay chợ đời trĩu nặng gót người xưa ?
Và nơi đây thân làm mây viễn xứ
Theo gió ngàn phiêu bạc chốn tha hương
Đợi chiều qua hỏi thầm sương vay mượn
Giọt lệ nồng rụng bám mộng ngày mai