em chợt nhớ

em chợt nhớ , chợt thương quá đỗi
mà vòng quay thời quá khứ như bay
ta mới đó mà biến thành kẻ lạ
nói năng gì cũng thấy rất cay

mai có kẻ lên xe hạnh phúc
và có người nâng ly rượu buồn , vui
anh không biết đang nói lời an ủi
hay chúc em mà gắng gượng cười

đau quá phải không anh
và giá như mình có thể
sớt phiều ưu bên đời rộng mênh mông
ta có lẽ được nụ cười rất nhẹ
để thoát lòng qua những bến đục trong

mai cuộc sống hai mình không còn một
và dòng đời sẽ chẳng có chung
em vẫn mãi nằm đêm mà khóc ?
và riêng anh vẫn gối chiếc lạnh lùng ...?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả