Chuyện Tình Tôi 2
Chuyện tình tôi chẳng thành câu
Như vầng trăng khuyết mộng đầu mất nhau
Không chung một giấc mơ đào
Chẳng môi hôn đượm ngọt ngào lứa đôi
Chuyện tình tôi rất bâng quơ
Nhớ nhung cũng chẳng nên lời tiếng yêu
Không mang dĩ vãng để khêu
Tương lai mờ mịt như chiều tịch liêu
Chuyện tình tôi thiếu rất nhiều
Ghế đá lặng vắng những chiều công viên
Thiếu nơi hò hẹn chốn riêng
Con tim bối rối chẳng yên bồi hồi
Chuyện tình tôi sắc tàn rơi
Cung tơ ngang trái rối bời ngổn ngang
Thiếu nhau đêm ngắm chung trăng
Nợ nhau ánh nắng xuân sang thắm hồng
Chuyện tình tôi ướt mưa lòng
Buồn vương làn khói thu đông nhẹ mờ
Mơ hồ bối rối ngẩn ngơ
Cho đời ta mãi nỗi ngờ nợ nhau