Mưa Về Tháng Năm
Trên vùng gió, ai đem mưa rắc
từng hạt bay vang nấc bên trong
thì thầm mưa rải trên không
tỏa, phong kín, phủ, lạnh dòng ngược xuôi
Trong khắc khoải, ai nuôi hoài vọng
giữa mưa về vũng đọng buồn tênh
chơ vơ khoảng trống chênh vênh
mưa tan lặng lẽ thấm mình riêng mang
Thu chưa đến đã vàng thân lá
hứng bơ vơ lệ hóa mưa tuôn
xiết vùng mưa đổ đầu nguồn
rớt trong vực thác nỗi buồn dâng cao
Mưa tầm tã lao đao đánh tiếng
dội đưa âm đau điếng tình rơi
vuốt ve mưa thả lưng trời
hạt len hạt vỡ ngấm đời ... tìm nhau
-TH(may05)