Lệnh -


1.
Đêm hoang-tưởng gọi bầy
người về từ vãng kiếp
dõi hồn theo chân mây
tầm lệnh đời oan, khiết

Con quái-tật sầu đêm
bay ngang vùng-biển-mắt
phun lửa đốt buồng tim
nỗi nhớ trào nham thạch

2.
Đêm gối tay hạnh phúc
em nằm đắp chiêm bao
trong vườn khuya diệp lục
trái: chín cây, ngọt ngào

Tóc chảy mềm suối vai
giữa hai đồi sương trắng
hương gió mùa nguyên lãng
vọng /trầm khúc tiêu xưa

3.
Đêm rơi vào hiện thực
bầy hoang-tưởng lặng, im
ở-ngoại-tầng-tri-thức
ta thấy em, tàng hình ...

Nỗi nhớ rời đêm, bay
hồn dìu em - chắp cánh
mộng, vì em - thoát thay!
ta vì em.. lìa đời ...


Jun.05.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả