Tập Thơ Gởi Ai?

Tập Thơ nhỏ hằng ngày anh vẫn viết
Định trao em, em giận dỗi quay đi
Lòng quặn đau, còn giữ lại làm gì
Dấu kỷ niệm cứ như là dao khắc cứa

Tháng Hạ nóng, hay là hồn cháy lửa
Lòng dạ ta như tẩu hoả nhập ma
Hãy đốt thơ, quên cả cõi ta bà
Cho tro khói theo gió mây bay mãi

Khúc sông cũ chẳng bao giờ tắm lại
Tập thơ tình vĩnh viễn bụi thời gian
Ai nói chi thì cứ trách gã gàn
Nhận thức được có điều không nên giữ

Đã quên hết những lời thơ tình tự
Đã thiêu đi hồn say đắm, sầu bi
Để tịnh yên một mai có ghé về
Còn cơ hội nảy sinh mầm lộc mới




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả