Di tản -
Ta sầu như lệ nằm trong óc
Cản máu về tim lúc nghẹn ngào
Ta nuôi dĩ vãng bằng tủy sống
Để nhớ di truyền đến kiếp sau!
Một thời định cuộc lướt trôi mau
Kỷ niệm lăn trên giấy lệch màu
Lòng ta nuối tiếc, hồn ta điếng
Chẳng có gì đền em bấy lâu .
Ta đâu chìm đắm vào khao khát
Sao vẫn thấy ta đuối giữa nguồn
Ta chưa từng cấy nhiều tham vọng
Sao thất vọng nào cũng bội thu !?
Đôi tay nương dấu theo ngày tháng
Gom lại tàn hư buổi xế tà
Di chúc cho đời là cái mạng
Chừa phần em đến lãnh phần ta .
Em xót xa chưa |?| thảm cỏ hồng!
Sợi nào buồn rối mắt huyền nhung
Cứ điềm nhiên trói hồn ta lại
Để sớt chia tình em thủy chung .
Ta sầu như gió nằm trong bão
Dù muốn, dù không| cũng thế thôi!
Kiếp sống dâng trào con nuớc lũ
Trăm năm di tản chỗ ta ngồi .|.
Jun.06.05