vui buồn kỷ niệm
Chuyện tình đời nhiều chông gai trắc trở
Nhưng vẫn yêu dẫu biết chỉ là mơ
Để con tim cảm nhung nhớ dại khờ
Chỉ một lần - một lần thôi cũng đủ
Tình yêu ! phải chăng ước mơ ? lạc thú ?
Bởi vì yêu... có ân ái - ngọt bùi
Có đau khổ, có chua sót khôn nguôi
Có tất cả trên môi vị tình nếm
Đời có nghĩa khi tình yêu vừa đến
Trái thơm ngon ta ướp mật thêm nồng
Đời vô nghĩa khi còn lại số không
Hoa đượm thắm bỗng dưng thành khô héo
Khi yêu người phải cư xử thật khéo
Như con tàu lèo lái giữa đại dương
Tìm phương hướng xuôi quay cho đúng đường
Gặp san hô cũng biết chiều mà tránh
Tình yêu đẹp như ngàn sao lấp lánh
Trong giấc mơ hay thực tại bên ngoài ?
Có hạnh phúc, nắm giữ trong tầm tay ?
Hay chỉ là phù du trong nguyệt ngã ?
Những kỷ niệm vui, buồn ai cũng trả
Bằng giọt lệ thắm ướt đọng rèm mi
Bằng nụ cười trong ánh mắt lưu ly
Hãy giữ kỹ bao hoài niệm năm cũ !
26-12-02