Khó Quên 2
Tình yêu đâu tựa nắng mưa
Một lần dang dở chửa vừa hay sao
Em đi hạ nắng nghiêng chao
Tóc mây hờn tủi chiều lao đao buồn
Dẫu không duyên nợ với nhau
Làm sao quên được mộng đầu hoang mơ
Tháng ngày lưu bút đơn sơ
Ướt trang thơ tím hẹn hò hôn môi
Biết rằng mình chẳng thành đôi
Khăn tang phủ kín nửa đời về sau
Hành trang còn lại nỗi đau
Lẫn tương tư nhớ lệ châu ngỡ ngàng
Dẫu qua mấy thuở thu vàng
Làm sao xóa nhẹ bóng nàng trong tim
Cỏ cây còn chẳng lặng im
Ta không xa lạ vô tình được chăng
Từ em giữa những tro tàn
Khơi hương kỷ niệm muộn màng luyến thương
Tóc mai còn vướng bụi vương
Ngàn sau còn nhớ ngõ đường xưa qua.
Andy Nguyen June 06, 2005