CÒN GẶP LẠI NHAU KHÔNG ?

Chắc thương học trò mùa Hè trở lại đây
Trên táng cây xanh trổ đầy phượng đỏ
Trong ngăn cặp giấu hình ai nho nhỏ
Lấy ra nhìn hoài nhìn mãi không thôi

Mùa Hè nầy cũng chở nắng vàng rơi
Nhưng không chắc học trò vui theo nắng
Cuối sân trường trắng tinh màu hoa trắng
Nói nhau nghe qua tay nắm vội vàng

Có lưu bút nào nguệch ngoạc ở hành lang
Có mắt nào đỏ hơn con mắt khóc
Có lời nào chưa trao mà quen thuộc
Có chân nào chưa bước đã vướng chân ?

Hè đến làm chi cho áo trắng bâng khuâng
Trường học nay vội thành ngôi trường cũ
Bạn bè thân cũng đành xa nhau nữa
Biết sau nầy còn gặp lại nhau không ?

Bạn bè ơi! Còn gặp lại nhau không ?
Câu hỏi tình thân bao lần lặp lại
Không ai trả lời, nghe im lặng mãi
Lúc chia tay còn giấu kín cõi lòng

Mùa hè qua rồi, mình còn gặp nhau không ?

TRẦN KIÊU BẠC .








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả