Biển

Bước lang thang biển chiều bờ vắng
Sóng vỗ tung đầy hoa biển trắng
Chiều phủ quạnh hiu bãi cát buồn
Nghĩ về anh biển tình dâng sóng

Bãi đầu tuần thiếu chân người đến
Chỉ có anh trong lòng với biển
Em sóng vờn anh gió hoá thơ
Quyện hoa tình đại dương rời bến

Biển thì thầm dịu dàng lời nhớ
Ướt nắng tà long lanh mắt đỏ
Xây cát tình mơ bến biển hồng
Sóng dần xóa chỉ còn tan vỡ

Chiều dần qua tím trời phiền muộn
Ta một mình trông theo lượt sóng
Bóng mập mờ đành gọi cố nhân
Biển đêm nay trở trăn lay động





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả