Quê tôi

Quê tôi ở tận Gò - Dầu .
Có sông Vàm - Cỏ, có cầu bắc ngang .
Trên sông có chiếc đò ngang .
Ông đò đưa đón người sang hai bờ .
Ngày xưa cảnh tượng nên thơ .
Bây giờ hồi tưởng mộng mơ nhớ hoài .
Ước mong giờ chẳng đổi thay .
Tôi về nơi đó hồn say xuân thời .
Tiếc rằng nay đã đổi dời .
Không còn cảnh cũ thiếu thời năm xưa .
Tuổi đời thơ mộng ngày xưa .
Giờ đây khô cội nắng mưa thăng trầm .
Sống nơi xứ lạ xa xăm .
Không người tâm sự những năm tủi buồn .



Sáng tác vào tháng 9 -2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả