Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MẸ KÍNH YÊU

Mẹ biết rằng: Con thích  ăn canh
Mua  bó  mồng  tơi  Mẹ  để  dành
Cặm  cụi  thân  già  lò  lửa  nóng
Cơm chiều dọn sẵn dưới trăng thanh
                    
  -   -   -
Mẹ biết rằng: Con học trường xa
Ân  cần  Mẹ  dẫn  dắt  con  ra
Khỏi cồn cát trắng đưa cho đến
Khi  khuất dạng  con Mẹ  về nhà
                   
   -   -   -
Mẹ biết rằng: Con thích rong chơi
Điều hay Mẹ khuyên bảo cạn lời
Đôi lần con chẳng vâng theo Mẹ
Là  lúc   con  nhìn  ... Mẹ   lệ  rơi
                      
 -   -   -
Mẹ biết rằng: Con hay  ốm đau
Nóng sốt  mê man  cảm  nhức đầu
Khó nhọc Mẹ lo  từng chén thuốc
Nguyện cầu con trẻ sớm lành mau
                    
   -   -   -
Mẹ  biết  rằng: Con  sắp  ra  đi
Phút cuối  bên con  chẳng  nói gì
Mẹ  buồn  cũng  bởi  do  thời  cuộc
Thế  là  con  Mẹ  phải  phân  ly
                     
  -   -   -
Mẹ  ơi ! Con  Mẹ  đã  về  đây
Quỳ  bên  phần  mộ  Mẹ  có  hay
Bao  năm  khổ  cực  con  còn  Mẹ
Vinh hiển  đổi thay...Mẹ  tuyền đài !

     07-6-2005.                    NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả