Em về mùa Thu


Em mang tình ái vấn vương
Về nghe trăn trở nhớ thương một đời
Mùa về tiếc nhớ chơi vơi
Thu sang vàng lá, rụng rơi nỗi sầu

Thành Tây nửa bến giang đầu
Phố xưa em đợi nhạt mầu phấn hương
Sương chiều Thu vắng chùng buông
Mù tăm cánh nhạn, bâng khuâng tìm về

Khung tình ai dệt cơn mê
Trời chia đôi ngả, câu thề còn đâu ?
Lộng vang khúc hát tình sầu
Gió mùa se lạnh, giang đầu bơ vơ

Chiều về xác lá ngẩn ngơ
Xuống bờ sông cũ xác xơ tiêu điều
Mơ đêm tỉnh giấc cô liêu
Hồ Thu vụn vỡ dấu yêu thuở nào …



June 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả