CỔ TÍCH CỦA NGƯỜI LỚN
Ngày xưa nắng cũng ngọt ngào
Ngày xưa gió hát dạt dào ru đêm
Ngày xưa biển cũng thật êm
Ngày xưa mái phố cũng thêm cau trầu
Một hôm ngàn dặm vó câu
Dệt xong trăm mối tơ sầu được chăng
Người đi mấy nẻo băn khoăn
Người trông mấy nẻo cho đành thiên thu
Ngày xưa nào biết ưu tư
Ngày xưa nào biết mịt mù non xa
Ngày xưa suối róc rách ca
Ngày xưa núi cũng thiết tha một lòng
Truân chuyên cũng phận má hồng
Nhạt phai cũng bởi mấy dòng nhạt phai
Mai này cổ tích chia hai
Trẻ con có hỏi dông dài tỉ tê...