Khắc Khoải 2
Trời mưa mãi cho đêm dài rét mướt
Ai sẽ về giữa giấc mộng vàng trăng
Bóng tương lai sao vẫn cứ hoang tàn
Nỗi mong nhớ đọa đày bao cách trở
Rồi cũng sẽ chôn vùi vào quá khứ
Tiếng cố nhân cũng chẳng có trong tay
Rượu duyên tình chưa nhấp đã ngà say
Không hay có những gì ta chẳng rõ
Ta đi suốt đoạn đường dài sóng gió
Biết trắng tay ngay từ bước chân đầu
Bao nổi trôi dong duổi mãi về sau
Và chẳng hiểu đắng cay sao chấp nhận
Người đừng xót một đời ta lận đận
Bao cuộc tình có được ước duyên mơ
Câu chờ mong sẽ lỗi hẹn đôi bờ
Vết thương nhói để mình ta cất giữ