Biển Lặng

  Mặt trời chiều chói chang vùng biển cả

Là lúc hoàng hôn

ngã cuối chân trời

Như mảnh lụa vàng

gợn trên mặt biển khơi

Cảnh hoan dại

mắt không sao rời bức hoạ

Tận hưởng

vẻ đẹp tuyệt trần

từ tay tạo hoá

Mắt đắm chim theo

Cảnh vật thật lâu

Cát nặng chân

mỗi bước

dấu in sâu

Vùng kỷ niệm

một chiều mênh mông

biển vắng

Trên bãi cát

chân trần

rơi vài giọt nắng

Hạt cát vàng

thêm lóng lánh

gót chân êm

Chiều biến mình

rồi chầm chậm

bước sang đêm

Trả lại

vùng đại dương

tiếng gầm vang của biển .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả