tự hỏi
Ta tự hỏi lòng mỗi sớm mai
Dòng thơ lưu luyến những trang dài
Dạ như nhớ lắm hay quên đã ?
Mờ bóng hay là mãi nhớ ai ?
Ta tự hỏi lòng mỗi buổi trưa
Dưới tàn cây cổ bóng rèm thưa
Nắng vàng rực rỡ soi tâm trí
Tình đã gởi ai hay vẫn chưa ?
Ta tự hỏi lòng lúc ánh dương
Mây bay nhè nhẹ lòng tơ vương
Phương xa hình bóng ai ơi tỏ
Sao laị nhớ hoài bóng dáng thương ?
Ta tự hỏi lòng đêm nửa về
Gió se lành lạnh nhớ - buồn ghê
Nhớ ai tim mãi thường rung động ?
Nhớ ai không rõ nhớ tràn trề ?
Muốn hỏi trăng vàng cùng ánh sao
Tình yêu là thực hay là mơ ?
Tình thơ trong trắng, vàn trìu mến !
Len lỏi trong hồn đến ngẩn ngơ!
Hỏi sông, hỏi núi, hỏi sương trời
Hỏi gió, hỏi mây, hỏi biển khơi
Yêu lắm... phải chăng... là tội lỗi ?
Không yêu... đời bảo... bạc như vôi!