Biết yêu
Tình cờ hai đứa gặp lần đầu
Cô bé làm duyên mặc áo màu
Ði giữa sân trường chiều thứ bảy
Cố ý không nhìn vẫn liếc nhau
Hai đứa lần sau đến giáo đường
Em mặc áo hoa thật dễ thương
Ghế ngồi như cách nhau xa lắm
Em nhận ra anh cũng lạ thường
Hai đứa bây giờ thư đã trao
Muốn quen anh viết ngộ làm sao
Chỉ nhớ em mang màu áo đỏ
Có chút hồng thêm ở má đào
Hai đứa thi nhau thích hẹn hò
Nhưng mình xin phép mẹ không cho
Thương qúa anh về gom góp lại
Vẽ tặng cho em một giấc mơ
Lần đầu em thử tập làm thơ
Hững hờ chỉ trách gió vu vơ
Khi nắng giận hờn đi ngủ sớm
Vì yêu em mới biết mong chờ