PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng Xưa


Tuổi em trăng lệch đầu non
Ðời tôi thân Cuội mỏi mòn tháng năm .
Chiều xưa em sáo sang sông
Ðể tôi nuốt ánh trăng rằm sáo ơi !

Ngậm ngùi một chút riêng tôi
Vần thơ lục bát bồi hồi xót xa
Tôi về múc ánh trăng tà
Giọt buồn ngày cũ thoáng qua cuối đời .

Trăng khuya chếch bóng bên đồi
Lẻ loi tiếng vạc giữa trời sương đêm.
Chút tình gợi nhớ lời êm
Hương xưa còn động nỗi niềm riêng mang.

PHAN TƯỞNG NIỆM


june - 08 - 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả