vết tình



Vết tình còn đọng ở nơi đây
Mênh mang nỗi nhớ tợ trời mây
Trăng ngà soi bóng màu thương nhớ
Thắm đượm hồn hoang ngây ngất say

Anh gởi bao lời thương đến em
Lòng nghe như suối mát trong êm
Như hoa rực nắng muà xuân mới
Má thắm ửng hồng khoe nét duyên

Anh đã gởi em những áng thơ
Chứa đầy trong ấy... ước, thầm mơ
Dẫu là giấc mộng huyền hư ảo
Giao động lòng muôn ý vật vờ

Mây tím chiều nay đẹp ngẩn ngơ
Gợi hồn nghiêng ngả theo tình thơ
Dập dìu cánh bướm vườn hoang lạc
Theo vết tình xưa hương chửa mờ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả