Rồi sẽ rời xa
Rồi mình cũng xa rời nhau, người ạ!
luyến lưu chi dài thêm phút ngỡ ngàng
rồi tình cũng nhạt màu như chiếc lá
lá Thu sầu in ẩn bóng chiều hoang
Rồi ta cũng làm hai người xa lạ
giấc mơ tan bên kỷ niệm in hằn
Đông vẫn đến nhuộm ngõ hồn trắng xóa
tuyết cuộc tình gom ký ức thành băng
Bóng trăng xưa đơn lẻ ngự lưng trời
chân lạc bước giữa mùa hoa tàn rũ
rồi lá cũng âm thầm thay áo mới
cho nhịp hồn hòa cuộc sống phù du ...
Rồi ... mai có gặp nhau trên lối nhỏ
mắt nhìn nhau tim dao động, ngập ngừng
cây lặng đứng dại khờ len qua ngõ
đường còn dài sao đã mỏi bàn chân?
Rồi ta sẽ nhìn nhau trong thoáng chốc
gửi vu vơ theo ngọn cỏ bên đường
buồn theo áng mây chiều bay lơ đãng
lạc bên đời ngơ ngác bóng người thương.
6/7/05