THƯƠNG HẬN
Tại vì anh..nên giận hờn nhỏ khóc
Đọng giọt sầu niềm tức tưởi không nguôi
Ghét người ta...sao miệng cứ lắm lời
Nói thương nhớ...mà anh hòai xa vắng
Trắng đêm mơ Nhỏ một mình thức trắng
Đốt thơ tình sưởi ấm chút tình mơ
Giận ai kia để Nhỏ phải đợi chờ
Nên hờn tủi đành hững hờ lạnh nhạt
Chiều hạ buồn gió về nghe xao xác
Cỏi lòng đơn tan nát bởi thương đau
Tại vì anh nên lòng nhỏ úa sầu
Trời tháng sáu sao mưa ngâu lại đổ
Lòng thương hận náu nung nên Nhỏ khổ
Rồi trách thầm phận gái lắm truân chuyên
Yêu thương chi chỉ là mộng hảo huyền
Làm con gái nên Nhỏ đành cam phận