CÔ BÉ NGÀY NAY
Có bé ngày xưa nay có chồng
Còn gì anh hỡi chớ trông mong
Ngày nao hờn dỗi bờ mi ướt
Nay chỉ âm thầm lạnh tựa đông
Cô bé ngày xưa lắm giận hờn
Mắt hoài đẫm lệ giọt mưa tuôn
Giờ đây mắt tím màu thu nhớ
Giấc ngủ thương đau cứ chập chờn
Cô bé ngày xưa thường nghịch đùa
Thích làm hoàng hậu cạnh ngôi vua
Giờ đây sầu héo lòng nhung nhớ
Một giấc mơ tình mộng thuở xưa
Cô bé ngày nay thôi giận hờn
Chẳng còn nũng nịu lúc chiều buông
Chẳng còn dám nghĩ người xưa ấy
Chôn kín tâm tư với nỗi buồn