Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM DU THUYỀN TRÊN SÔNG HÀN .

( Đà-Nẵng , Quảng-Nam )

 

 

Tôi ngất ngây bởi tiếng ca Minh Huệ
Ngân vang hoài bài "Xứ Huế mộng mơ"
Đêm Sông Hàn thuyền rồng đã xa bờ
Lời tình tứ ngẩn ngơ theo giọng hát
                        
   -   -   -
Bài "Đất Quảng-Nam" trầm buồn man mác
Luyến lưu thêm đời phiêu bạt vương mang
Hãy trả ta về bên giấc mộng vàng
Lòng thổn thức chứa chan tình chủng tộc
                       
    -   -   -
Đã mấy mươi năm quê người lăn lóc
Mỗi phút giây niềm tang tóc vẫn còn
Ta phải làm gì không thẹn nước non
Nam nhi tính trường tồn như ước nguyện


        08-6-2005.                       NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả