Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRÊN ĐỈNH ĐÈO HẢI-VÂN .

( Kỷ niệm chuyến thăm Cố Đô Huế 1999 )


N - Núi rừng hùng vĩ góc trời đông
H - Hải-Vân uốn khúc tựa mình rồng
Ấ - Âm vang sóng biển hòa chim hót
T - Ta ngỡ Tiên Nương nhã nhạc lòng
                           
-   -   -
L - Lần bước vui chơi tận đỉnh đèo
A - Am thờ vọng gác cỏ xanh rêu
N - Nhìn về Xứ Huế lòng man mác
G - Gợi nhớ niềm riêng luyến lưu đeo
                       
     -   -   -
P - Phong sương mấy độ đời đây đó
H - Hướng nẻo tang bồng vẫn mãi theo
Ư - Ước muốn việc đời không vướng bận
Ơ - Ở đây mây khói thoảng qua vèo
N - Non xanh nước biếc thuyền qua lại
G - Gió lùa vách đá chuyển mùa reo
                       
      -   -   -
Đ - Đường dốc quanh co hoa khoe sắc
Ề - Êm đềm huyền diệu bức tranh thêu
                       
      -   -   -
T - Trông sang phố huyện Lăng Cô ấy
Ặ - Ắt gặp người xưa đẹp mỹ miều
N - Nặng gánh phiêu bồng ta xuôi ngược
G - Giờ thì còn lại chuyện mến yêu

        08-6-2005.                    NLP.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả