VÌ NHỎ LÀ CON GÁI
Trời thương Nhỏ, sinh Nhỏ làm con gái
Cho nụ hồng, má thắm, nụ cười xinh
Để tim anh thao thức gói trọn tình
Trao về Nhỏ, trọn đời anh mơ ước
Anh rất muốn, được cùng ai chung bước
Chuỗi ngày dài hai đứa dệt vần thơ
Nụ hôn trao, nồng ấm tuổi dại khờ
Cho nỗi nhớ ...quên đi ngày tháng đợi
Nếu yêu anh, Nhỏ ơi ! Đừng réo gọi
Để tim lòng vương vấn lời tình trao
Đừng nhìn anh bằng ánh mắt hôm nào
Rồi hờn trách ... Tại sao là con gái ?
Nhỏ hững hờ, lòng anh buồn khổ mãi
Phải đợi chờ, khắc khoải từng đêm trông
Nhỏ biết không ? Làm sao hiểu được lòng
Tại yêu Nhỏ, đành thôi xin chấp nhận
Có phải yêu, biến tim thành thương hận
Đọng giọt sầu, cho lệ đắng bờ môi
Để tình ta đôi ngã cách đôi nơi
Cho Nhỏ phải ...gục đầu lên tiếng nấc ...