Rượu thơ -


Người ra tiệm rượu mua về
Hề ta ngâm rượu vô đề với thơ

Buồn buồn nhậu cũng phê tưa
X.O thượng hạng còn chưa sánh bằng!

Xỉn đưa ta tới bến nàng
Nàng nhìn ta xỉn, nàng càng muốn ..yêu

Thơ lên như gió đụng diều
Thơ xìu như trận mưa chiều dứt cơn

Lòng ta rộng đến ngàn phương
Tay ta là một cánh buồm viễn khơi

Hồn ta dan díu hồn người
Tim ta bắt nhịp cho lời ta thơ ...

Buồn buồn sớt chén rượu thơ
Uống cho ngôn xỉn lờ đờ cõi tâm [!]


Jun.08.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả