Tựa sương khói mong manh
mến tặng nhạc sĩ HTN
Trăng mờ ảo đêm khuya mơ hồ
Mây lặng lẽ lối xưa mịt mờ
Người năm cũ nay đâu ?
Đời oan trái bể dâu
Tựa sương khói mong manh ... lững lờ
Ai vội vã quên câu mong chờ
Đi về đó đan mộng, dệt mơ
Những thệ ước xa xưa
Lời son sắt đong đưa
Dạt trôi mãi theo ai hững hờ
Hỡi nhạn trắng ngươi bay về đâu ?
Cho ta nhắn gửi theo niềm đau
Chở dùm ta nỗi sầu
Về phố cũ năm nao
Trao người bỏ lỡ duyên nhau ...
Ôi! Tịch lặng gió ru não nề
Ôm hình bóng năm xưa vỗ về
Bờ môi đó còn đây
Làn mi vẫn thơ ngây
Mà ai đó đã quên nguyện thề
11.34 pm June 09, 2005