Thi Sĩ Kẹt Xe
Kính tặng anh Trần Kiêu Bạc,
thi sĩ kẹt xe giờ cao điểm!:)
Anh bên đó chắc là đang giờ xe kẹt
Nên loay hoay hí hoáy lại làm thơ
Có bài hay rất cảm động không ngờ
Đăng lên báo khi giải lao rảnh rỗi
Yêu thơ lắm anh làm thơ sáng tối
Có đêm về ôm ấp mộng thơ bay
Từng chữ, vần như mười đốt ngón tay
Đang ve vuốt mắt môi người thi sĩ
Sacramento đâu bằng quê hương nhỉ?
Ở quê người dằng dặc nhớ quê ta
Bài thơ khơi lòng nhung nhớ sơn hà
Những phố thị đồng bằng cao nguyên cũ
Viết cho mấy cũng cảm như chẳng đủ
Vị trà thơm, hương thiên lý, tiếng rao
Ba vùng quê, mấy mươi triệu đồng bào
Còn chất chứa ứ đọng đầy tim óc
Nguyên Đỗ