HỒI ÂM CHO NGƯỜI SÀIGÒN .

Cảm ơn em mail từ Sàigòn qua
Nói bài Mưa Tháng Sáu làm em buồn muốn khóc
Giả dụ như thơ mưa làm em khóc được
Thì cứ vô tư, tháng sáu sắp hết mưa rồi

Cứ tưởng như anh đang đạp xe mồ côi
Em co ro dưới mưa chờ xe buýt
Mưa tháng sáu làm anh ngơ ngẩn thiệt
Loanh quanh mấy vòng chăm bẳm một mình em

Lạy trời cho tháng sáu còn mưa thêm
Mong xe búyt đừng ở đâu không chạy đến
Để kịp thấy áo em như lộng kiếng
Không cần chi những cơn gió thoảng qua

Mà em ơi! Tháng sáu sắp hết mưa
Dễ gì thấy em đọc thơ vừa khóc
Trong lòng anh vẫn bóng em quen thuộc
Em chờ ai ? Đợi xe buýt hay chờ anh ??

Tháng sáu trời mưa anh bỏ không đành
Em đứng đó làm sao anh đi được
Tháng sáu sẽ qua mưa rồi cũng dứt
Chỉ mình anh không dứt lửa yêu thương !

TRẦN KIÊU BẠC .








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả