Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tháng Sáu Buồn


Tháng Sáu mưa về mưa lại mưa
Nhưng bóng người xưa chẳng quay về
Mưa rơi mặt nước đầy bong bóng
Bong bóng vỡ rồi tình tan chưa
Tháng Sáu nắng chiều nắng nhạt phai
Nhớ quá bờ vai rủ tóc mềm
hoàng hôn vừa tắt lòng hiu hắt
Nghe tiếng tim gầy gõ bi ai
Tháng Sáu trăng buồn trăng ngủ say
Ai đó có hay ta cũng buồn
Đêm sâu thao thức nằm trăn trở
Bóng tối cuộn tròn nỗi quắt quay
Tháng Sáu ve sầu tiếng nỉ non
Đời cũng héo hon như ve sầu
Hạ ơi than thở dùm ta nhé
Những niệm khúc buồn dẫu cỏn con
Tháng Sáu mây ngàn mây bay cao
Đưa những hư hao của thuở nào
Liệm trong cõi chết đầy bóng mát
Chôn kín một thời chốn lao đao
Tháng Sáu mới nằm đêm đã qua
Níu kéo tình xa trong muộn phiền
Sớm hôm thức giấc buồn chất ngất
Chỉ thấy góc trời ta với ta



6-8-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả