Hãy đọc đi anh


Đêm …
Lại một đêm trôi qua
Không trăng
Không sao
Và không anh nữa
Cả tiếng côn trùng
Hằng đêm bên cửa
Cũng ngừng tỉ tê.

Đêm mai anh sẽ về ?
Em trải lòng mình
Trên vuông giấy trắng
Viết tên anh
Giản đơn một dấu lặng
Kết nhịp điệu buồn
Nối khúc nhạc vui.

Em chong tình ta
Cho bóng tối đẩy lùi
Hãy đọc đi anh
Hồn em rộng mở
Từng trang yêu thương
Em ép từ hơi thở
Từ điệu đàn
Và từ những vần thơ

Anh yêu ơi
Xin chớ hững hờ
Đừng gấp lại
Một trời cổ tích
Hãy mở tình em
Cho không gian tĩnh mịch
Lại rộn ràng vang nốt nhạc tình yêu.



5/6/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả