Thuở Áo trắng
Thuở áo trắng em hiền như mực tím
Bước đến trường chân sáo khẽ tung tăng
Để rồi khi đến tiết học giờ văn
Hồn em thả rong chơi ngoài cửa lớp
Thuở áo trắng em hồn nhiên như bướm
Nỗi buồn nào đem cất bỏ vào ngăn
Để tan trường bên hàng phượng còn xanh
Em cùng bạn nâng niu ly đậu đỏ
Thuở áo trắng em dịu dàng như nắng
Tóc để dài mặc cho gió tung bay
Hàng mi cong làm cho mắt ai say
Môi hồng thắm cười duyên hàm răng khểnh
Thuở áo trắng em như loài chim nhỏ
Nhảy trên cành ríu rít khúc hoan ca
Dù ngày sau trong trời đất bao la
Bao cạm bẫy làm đời em gục ngã
Thuở áo trắng cho em xin tất cả
Để giữ gìn màu kỷ niệm mau phai
Để cho em còn mơ ước lâu dài
Trong tuổi ngọc chưa một lần gian dối
June 2005