Tình thi sĩ
Này anh hỡi ! tình người thi sĩ
Lòng ấp đầy ý nghĩ mông lung
Chút nhớ thương, chút lạnh lùng
Nên thơ vẫn mãi lưng chừng dở dang .
Tình thi sĩ ngàn năm mấy thuở
Tiếng yêu người chẳng tợ như mơ ?
Những đêm thầm nhớ vu vơ
Bóng hình ai ẩn, hiện mờ sương đêm
Nét duyên quê ấm êm anh cảm
Giọng nhẹ nhàng thấm thẳng vào tim
Để mỗi giây phút lặng im
Tràn dâng nỗi nhớ lịm chìm vào mơ
Tình thi sĩ , bao giờ mới thật ?
Có hay không bí mật trong hồn ?
Yêu chẳng tỏ, thoang thoảng hương
Bao nhiêu mật ngọt lời thương chỉ vần
Phải hay không hỡi người thi sĩ ?
Bao giờ tình nở ý ngát yêu ?
Bao giờ tim cảm nhớ nhiều ?
Bờ môi anh khẽ tiếng yêu trao nàng ???