Dẫu là



Dù vẫn biết tình là ảo mộng
đem ưu sầu trông ngóng ngày đêm
sao ta cứ mải đi tìm
để vương khúc mắc, nhịp tim cấu cào

Dẫu có thể tình trao lỡ dở
trên đường đời cố gỡ cho nhau
nên tình khắc khoải thương đau
ngại ngần mỗi lúc mùa ngâu lại về

Dù trăm bận tình nghe dậy sóng
giữa mênh mông biển rộng u hoài
gió tung cuộn xoáy mệt nhoài
dìm sâu đục quẫy lòng côi bước thầm

Dẫu tình hẹn, xa xăm, vời vợi
gửi lời theo, kịp đợi chuyến đò
vé tình này, gọi thiên thu
vụt bay theo gió tựa như lá vàng
-TH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả