Đức Trí Quế Anh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Thể …

(Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non)


Những nếp nhăn sẽ đâm chồi
Trong vườn trăng cuối miền đất mường tượng đi-về
Và trên ấy tơ trời sẽ tụ
Mở đường tâm giao, thỏa một thoáng theo dấu đam mê.

Hãy để lời kinh lơi theo gió
Bài thánh ca loãng trong vũ trụ
Cho màu xanh kim cương hóa thành những giọt pha lê trong vắt
Ứa từ mắt thỏ ngọc
Và cho tình yêu không thành tư hữu.

Có thể núi ngàn năm mang hồn tráng
Một đời ta viễn vông ngôn ngữ
Nên thấy trăng mãi là cõi vọng của thực hư.

120202
(gửi về VQU)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả