nỗi buồn ngồi đợi cơn mưa -


thời gian chạy ngược (vì em)
thư đi dĩ vãng dán tem trả về

vỉa hè rụng hạt hoang mê
sa chân cỏ dại leo lề trăm năm

đi trong niềm nhớ là giầm
đau trong nỗi xót là căm xe đời

tình yêu nào đã rong chơi
đôi tay ở lại ôm khơi bạt ngàn

về theo bến đổ ga trần
cánh chim cổ tích đội tần ngần mây

thì như đêm khuất mặt ngày
lòng ta chắc hẳn thuộc bài tiễn đưa

nỗi buồn ngồi đợi cơn mưa
cháy khô sa-mạc còn chưa thấy về (!)


Jun.10.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả