Đánh Con
Hôm qua tôi lại đánh con
Lòng dạ tan nát , có còn , như không
Nhìn con nước mắt đổ dòng
Ôi thương thương qúa trong lòng không yên
Con bị đánh vẫn không phiền
Giang tay ôm mẹ như ghiền đã lâu
Lòng tôi một khúc sông sâu
Làm sao nói hết nổi đau dày vò
Nhìn con khóc cứ đắn đo
Đánh hay không đánh so đo rất nhiều
Yêu con yêu biết bao nhiêu
Nên người tôi phải bao điều dạy răn
Đánh con tôi vẫn ăn năn
Nhớ mẹ xưa đánh những lằn roi đau
Tôi thành người tốt ngày sau
Mong con cũng vậy nên sầu quên đi ..
Cho một ngày thật buồn
6/10/05