Hạ về
Sợi nắng về ngang làn tóc rối
Thì thầm tiếng gọi vọng bên trời
Hạ vàng dìu bước ngày trôi nổi
Em bước qua rải một chút vui
Cách biệt bao ngày hoa vẫn nở
Bên trời mờ khuất cánh chim bay
Về đâu cũng thấy sầu hiu hắt
Nên mãi đi tìm một bàn tay
Xa xa góc phố buồn lặng lẽ
Nhìn quanh thiên hạ bóng người đâu ?
Chiều về trên bước chân buồn tẻ
Chẳng biết hoàng hôn mấy sắc màu ?
Đôi khi lòng bỗng dưng nổi sóng
Thèm ly nước mát ngọt chiều hè
Ngoài kia nắng vẫn còn nóng bỏng
Chiếu mãi qua hồn ... đâu tiếng ve ...
10/6/2005